MATO HOUSE - 319 Nguyễn Trãi, P9, Q5.

🥤🥤🥤 MATO HOUSE - Chi nhánh 319 Nguyễn Trãi, P9, Q5 🥤🥤🥤 Trước có mấy bạn đã review ở nơi đây rồi nhưng thuộc chi nhánh Gò Vấp. Nay mình review chi nhánh Q5 đối diện shop Sóng Nhạc luôn nha. Đây không phải lần đầu tiên mình đến MATO mà lần thứ n rồi 😂 do quán cách nhà mình 100-200met à, nên rảnh là tạt qua mà giờ mới đăng review cho mọi người. Hôm nay tuy mưa lớn nhưng ghé quán và may mắn gặp được nhóm MONSTAR ☺️☺️☺️ hình chụp ở phía dưới nha. Sau đây là review của mình: - Về không gian quán: Tuy nhỏ, bề ngang hẹp nhưng khá đầu tư về concept và nội thất decor. Màu chủ đạo là màu hồng. Tất nhiên là quá hợp cho các bạn bánh bèo sống ảo rồi. Lầu 1 mang hơi hướng streetstyle khi có cửa sổ mái hiên, sofa, gương... Lầu 2 được decor với các dreamcatcher mộng mơ, rèm cửa, đèn pha lê... Chắc do góc mình đặt máy không được ảo thần thánh lắm nên không thấy đẹp 😂😂 Chứ mọi người chịu khó đầu tư thì cũng ra ảnh đẹp à. Mà không biết phải do mình đến nhiều lần quá không mà mình cảm thấy mọi thứ bình thường à 😂😂😂. - Về cung cách phục vụ: Anh nhân viên giữ xe nhiệt tình lắm luôn. Các bạn phục vụ trên lầu cũng nhiệt tình, niềm nở. Có điều là khi mình order tại quầy cả nước và bánh, các bạn không có khay đựng, mình phải dùng 2 tay cầm mang lên lầu luôn, chưa kể thìa và ống hút hơi vướng víu. Cũng may là mình đeo túi trên vai, chứ dùng ví cầm tay cũng không biết xoay sở sao luôn. Nên cũng mong quán chuẩn bị khay cho khách nha. - Về menu và giá cả: Giá cả ở đây thì đối với mình...hơi cao đó. Dao động 40-trên 60K mỗi ly. Và đặc biệt hơn nè, giá bánh ngọt cao hơn đồ uống đó 😱😱 Mấy lần trước mình đến không thấy bánh ngọt, hôm nay thấy trong tủ 1 miếng bánh hấp dẫn nên bảo bé nhân viên lấy luôn. Do trong tủ bánh không bảng tên kèm giá nên mình đã ham hố, đến khi con bé nhập giá bấm bill thì mình hơi bất ngờ về giá của miếng bánh đó 50K 😱😱😱 Mà lỡ bấm bill rồi cũng thanh toán luôn mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa 😭😭😭 Cái mẫu bánh cao giá hơn ly trà sữa mình mua. Đến khi nhận thì thấy trên cái bánh dán miếng giấy ghi giá bé tẹo à, phải soi kĩ dữ lắm luôn á. Menu đồ uống tập trung trà sữa, trà trái cây,... Mình recommend mọi người dùng trà trái cây thôi nha dù giá có hơi đắt đỏ xíu. Trà sữa ở đây mình đánh giá khá ngọt, vị ngọt gắt luôn á. Mình gọi Trà sữa Earl Grey mà vị đường áp vị trà luôn =.= mà trà trái cây ở đây thì không khiến mình thất vọng đâu, uống sảng khoái healthy lắm luôn. Về bánh, không có gì ấn tượng đặc biệt hết luôn =.=. Phần kem trắng viền bánh đông gần cứng, dùng thìa cắt bánh khó luôn =.=. Theo cá nhân mình đánh giá thì chất lượng bánh không xuất sắc như Ever Sweet, The 1985s... chuyên về các thể loại bánh này, mà giá cao hơn cả những nơi ấy nữa. Hơi tiếc tiền lắm luôn. Nếu các ngày trong tuần thì quán khá yên tĩnh để mọi người tác nghiệp album ảnh, học nhóm, đọc sách... Cuối tuần quán sẽ khá đông. Do lầu 1 tổ chức offline nên mình lên lầu 2 rất yên tĩnh để đọc sách luôn, và máy lạnh nhiệt độ âm độ luôn nha 😂😂😂. Diện đồ lộng lẫy lên và đến đây trải nghiệm ẩm thực và sống ảo nào. Do mình đi 1 mình tự kỷ nên không có ảnh đâu. Chủ yếu review mọi thứ từ quán đến mọi người thôi à ☺️☺️☺️ Mà tui không hiểu sao tui tham gia group lâu rồi mà vẫn chưa có partner hay team để nhập hội lập kèo luôn á 😂😂 Đến đây cám ơn mọi người đã xem bài viết của mình ❤️.
người yêu thích