MÁ TƯ QUÁN ❤️

“Má ơi làm con tô bánh canh nha má!” Từ khi biết chỗ này là chiều chiều làm về mình ghé Má Tư để ăn bánh canh hoặc nem cuốn. Bánh canh tô to chất lượng lắm, topping ngập ai ăn khoẻ mới ăn hết á, ăn ít nên dặn ít sợi bánh lại. Chả hấp, chả chiên, trứng cút, cá, bao tử cá và sứa ngập tràn. Không hề tanh xíu nào, chả thơm dai, sứa sật sật ngon lắm, chấm nước mắm kẹo kẹo toẹt zời, đặc biệt có bao tử cá giòn giòn hiếm quán nào có nữa.🤤 Còn đi 2 người thì nên mạnh dạn kêu luôn mẹt cuốn thập cẩm đi nha, bao đã. Nó to bành ki luôn mà có #75k à, ăn rau ko cũng lấy hời rồi, cuốn chả, nem,trứng, bánh tráng chiên giòn, rau dưa đầy đủ ú ụ. Ăn mấy cuốn là lưng bụng rồi. Xịn nhất là chén nước mắm sệt sệt lần nào ăn cũng xin thêm mới đã ghiền. 👩🏻‍🍳Lâu lâu quán vắng má rảnh tâm sự nguyên liệu má “nhập khẩu” Nha Trang hết để đảm bảo ngon chính gốc. Buôn bán bao năm nhờ khách ăn quen ủng hộ mỗi ngày à. Má nấu nước nha đam cũng ngon tuyệt, thơm mát lắm. Sẽ ủng hộ má quài quài nha. Chia sẻ món ngon Nha Trang cho ai xa xứ thèm món quê hương chuẩn vị ❤️ 📍G4-G8 C Trường Sơn, quận 10. 💰28k-75k
người yêu thích