Lên đồ QUẨY TUNG BẰNG TƯỜNG - TRUNG QUỐC chỉ với hơn 1 triệu đồng

Cuối tuần nếu thấy chán Hà Nội, muốn đi du lịch nhưng còn vướng bận đi học, đi làm không nghỉ được nhiều ngày thì bắt ngay chuyến xe sang nước bạn chơi chút nha. Chỉ với 24h và trong tay 1 triệu đồng gợi ý của cô bạn Cẩm Hằng chính là du lịch Bằng Tường – Trung Quốc nhé.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 1

Hôm nay mạn phép review về chuyến xuất ngoại đầu tiên dễ như ăn bánh cho những ai luôn ao ước được đặt chân ra khỏi Việt Nam như mình.

HÀ NỘI - BẰNG TƯỜNG

Di chuyển: Mình chọn nhà xe Hoàng Phú limousine đón và trả khách tận nơi cả Hà Nội lẫn Lạng Sơn. Giá vé lúc đi của mình 160k/người vì đang đc sale còn lúc về là 180k/người. Sđt 19006056 cho những bạn nào cần vì hình như giá vé xe này có rẻ hơn nhà xe khác 1 xíu.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 2

Homestay: Nơi mình chọn là Then And Now Homestay - địa chỉ: số nhà 03 ngõ 19 đường Bà Triệu.

Nhìn ảnh trên booking.com mình không nghĩ với cái giá 230k/phòng riêng mà lại được ở 1 nơi xinh xắn đến vậy (có cả phòng tập thể, giường siêu to khổng lồ siêu rộng luôn). Bước vào phòng mùi tinh dầu chanh sả thơm phức khắp phòng và sau đó phải thốt lên rằng phòng đc anh chị chủ decor siêu xinh siêu đẹp. Ngoài việc hơi bất tiện khi không có nhà vệ sinh riêng trong phòng thì mọi thứ không có điểm nào để chê.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 3

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 4


Phía ngoài ban công có chỗ cho mọi người ngồi nói chuyện hoặc là ăn uống đàn hát và hơn hết mọi thứ đều được trang trí một cách tỉ mỉ nhìn kiểu rất ấm cúng ý. Service siêu đỉnh khi với 230k/đêm có bao gồm cả bữa sáng sandwich cùng với bơ và mứt. Với giá phòng như này mà có bao gồm ăn sáng thì mình chắc chưa homestay nào làm được.

Ở đây cũng cho thuê xe máy 100k - 120k/ngày. Không còn lăn tăn gì nữa thì let’s go thôi nào!

Day 1️⃣ 〰️ HÀ NỘI - LẠNG SƠN

Mình đặt xe chuyến 8h sáng xuất phát để tới Lạng Sơn là vừa trưa nhận phòng luôn nghỉ ngơi xíu để đi làm giấy thông hành. Tới Lạng Sơn là tầm 11h nhận phòng và bọn mình thuê xe đi ăn bánh mì cô Nhạn ngon nổi tiếng ngay trên ngã 3 4 gì đó giao giữa đường Bà Triệu và Lương Văn Tri. Tổng thiệt hại bữa ăn là 73k/2 người gồm 1 xiên thịt hoặc 1 xiên xúc xích 10k còn bánh mỳ nướng 4k/ổ.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 5

Chiều 13h30 thì phòng Xuất nhập cảnh - địa chỉ: số 12 đường Hoàng Văn Thụ sẽ làm việc, nghe chị chủ bảo đi làm sổ thông hành chiều nay thì sáng mai lấy được nên bọn mình quyết tự làm để tiết kiệm chi phí 50k/sổ/3 tháng or 6 tháng đều 50k. Nhưng mà lúc vào hỏi thì họ bảo 16h chiều mai mới lấy được vì quá muộn không kịp với lịch trình đi nên mình đã chọn phương án làm dịch vụ.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 6


Đến phòng xuất nhập cảnh họ sẽ nói giá 250k/sổ lấy ngay sau 1,5 đến 2 tiếng nhưng bạn bảo 200k/sổ thôi thì họ sẽ chịu. Có 2 loại sổ 3 tháng với 6 tháng, nếu bạn ở gần thì làm sổ 6 tháng để đi vài lần còn đi 1 ngày như mình làm loại 3 tháng là quá thừa rồi. Chụp ảnh sổ tại phòng Xuất nhập cảnh cũng được hoặc cò sẽ mang bạn sang dãy nhà phía sau phòng Xuất nhập cảnh chụp ảnh 20k/người.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 7


Trong thời gian chờ lấy sổ thì mình có đi dạo 1 vòng vài địa điểm như là chùa Tam Thanh, chợ Đông Kinh,... nhưng thật ra chẳng có gì đặc sắc đâu, chỉ là đi để giết thời gian tới lấy sổ chứ lười quay lại homestay.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 8

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 9


Tối tắm rửa nghỉ ngơi xong thì đi ăn thử bánh áp chao vịt tại quán Xuân Sửu - số 8 đường Thân Thừa Quý. Bánh được làm với bột nếp dẻo dẻo xong bỏ vịt vào trong ăn nó cứ kỳ kỳ. Không ăn được nữa mình qua chợ đêm mua nửa con vịt quay không cổ 110k/nửa con còn có cổ 120k/nửa con.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 10


Sau đó qua phía sau cổng chợ Đông Kinh để mua phở chua. Ăn xong thì 2 đứa bọn mình đi dạo chợ đêm Kỳ Lừa cứ nghĩ là sẽ có 1 vài món ăn vặt đêm được bày bán ngoài nhưng mà cuối cùng chả có gì thế nên đổi hướng ra quán Cộng Cà Phê ngồi chơi 1 lúc rồi về nghỉ để mai lên đường xuất ngoại.

Day 2️⃣ 〰️ LẠNG SƠN - BẰNG TƯỜNG

Sáng sớm sau khi ăn sáng xong tụi mình mượn xe máy chị chủ nhà đi đổi tiền tại tiệm vàng Hoàng Phong - số 112 đường Bắc Sơn với tỷ giá 1¥ = 3.340 VND, lên cửa khẩu đổi thì các bạn sẽ đổi với tỷ giá cao hơn 1 xíu nhé. MÌnh đổi 2.005k = 600¥ tiêu ko hết mang về tiệm vàng Hoàng Phương - số 124 đường Trần Đăng Ninh đổi lại vì tiệm kia đóng cửa sớm. Sau đó về lại homestay trả xe rồi nhờ chị chủ gọi taxi lên cửa khẩu với giá 100k/lượt. A taxi sẽ chở bạn đến khu mấy xe điện b sẽ lên xe điện vs giá 12k/người để đi tới chỗ kiểm soát của nước mình.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 11


Qua cổng này thì mình sẽ chính thức bước sang trời Trung dù chỉ cách nhau mấy bước chân cảm giác nó khác hẳn. Qua bên cửa kiểm tra của Trung thì bạn viết tờ khai nhớ mang bút theo nhé. Xếp hàng tới lượt mình thì lên quét vân tay 4 ngón tay phải, 4 ngón tay trái, 2 ngón cái vì máy có cả chị google tiếng việt nên bạn không cần phải lo là không hiểu. Ở đây nghiêm cấm chụp ảnh nhé.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 12


Tới đây thì bạn đi bộ tầm khoảng 100m sẽ thấy cổng thành Hữu Nghị Quan, nơi dân mạng đổ xô chụp ầm ầm. Chụp xong các bạn đi tiếp thì có các chú taxi đứng chờ sẵn, giá đã được báo trước là 30 tệ để di chuyển tới Bằng Tường, đi khoảng tầm 15 - 20p là tới nơi.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 13

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 14

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 15


Lúc mình tới đã thấm mệt nên mình đã tới quán gà rán HPC mà dân mạng bảo là e họ của KFC. Mọi người bảo gà ở đây ngon nên mình đã gọi 1 combo 75¥ bao gồm 1 con gà 🍗 1 khoai tây 🍟 vài miếng bánh và 1 chai coca to 1,5 lít cho 4 người ăn. Người ở đây không biết nói tiếng Anh đâu nên bạn muốn chọn gì cứ chỉ vào món đó và nếu cần có thể dùng body language để diễn tả.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 16

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 17


Ăn xong chúng mình dạo phố đi mua quần áo, thiên đường là đây. Quần áo siêu đẹp siêu nhiều kiểu mỗi tội giá ko hợp túi tiền cho lắm nên mình khuyên các bạn nếu muốn mua thì nhân lên thành tiền Việt rồi hẵng quyết định mua nhé. Nhìn bộ nào cũng ưng nhưng mà giá còn cao hơn giá mình order tại Việt Nam dù họ đã quảng cáo đồ đã đc sale.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 18


Mua đồ xong thì tụi mình đi siêu thị, một bầu trời đồ ăn hiện ra. Tầng 1 bán rau củ quả rồi xúc xích lên tầng 2 các b sẽ thấy những chai nước trong phim, hay là chân gà hay được bán trên mạng hoặc là những cốc trà sữa đóng sẵn trong hộp về chỉ việc mở ra đổ nước vào rất tiện. Giá thành thì rất hạt dẻ chỉ từ 2¥ cho xúc xích nhìn bé bé xinh xinh, trà sữa đủ loại 5¥ đến 7¥ nhân lên còn chưa tới 30k đâu. Mình thì mua 1 ít mang về làm quà thôi vì xách nặng lắm còn bạn mình nó suýt bê nguyên cả cái siêu thị về.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 19

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 20


Mua đồ xong tụi mình đi bộ thấy có 1 quán mì hình minh hoạ ngoài khá bắt mắt nên đã vào ăn thử. Món toàn tiếng Trung chả hiểu gì nên nhìn ảnh trên tường món nào đẹp thì chỉ cho họ lấy, mỗi món trung bình là 11¥. Cá nhân mình thì mình rất thích sợi mì bên Trung, dai dai ngon ngon chứ ko như sợi mì Việt Nam. À bạn nào không ăn được cay thì tốt nhất bảo họ không cay luôn chứ mình bảo họ ít cay rồi mà vẫn cay xé lưỡi bảo sao mấy chị Trung hay làm clip trên youtube ăn cay giỏi thế. Mùi cay bên này nồng lắm ăn khác hẳn so với Việt Nam mình.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 21


• Ăn xong lại xách mông qua quán trà sữa Gong Cha ngay trc cổng chợ phong tình để nghỉ ngơi và chờ trời tối để đi ăn đồ nướng. Trà sữa ở đây hầu như là có giá là 11¥ và topping là 2¥ có dịch Tiếng Việt phía dưới. Nước tạm ổn nhưng trân châu nhai như nhai rơm ý, khuyên các bạn chỉ nên gọi pudding thôi nhé. Uống xong tụi mình lại dạo 1 vòng để mua cơm cuộn 🍙 mang về chứ no lắm rồi nhét không nổi nữa.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 22


• Tầm 6h tối bên Trung dù trời chưa tối nhưng các gian hàng đã bắt đầu bày bán nên bọn mình đi ăn đồ nướng. Giá mỗi xiên là 4¥, nên ăn thịt thôi các bạn à, đừng gọi mấy xiên cá ra ko ăn đc phí lắm. Các bạn hãy thử uống bia Trung xem mình thấy khá ngon. Cạnh quán đồ nướng có quán đậu phụ đen ăn ngon phết 8¥/bát. Đi ăn cả ngày hôm nay mới thấy bữa ăn này hợp khẩu vị còn lại thì ăn thử cho biết thôi.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 23


• 7h Trung ăn xong rồi mà trời vẫn chưa tối, ko thể chờ cảnh lên đèn vì sợ cửa khẩu đóng cửa mất nên bọn mình ra về. Tầm giờ này taxi sẽ hét giá lên 40 50¥ cho chiều về nhưng vì trời vẫn sáng nên mình vẫn cứ trả 30¥ và có bác tài đã đồng ý.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 24


• Về lại cửa khẩu lại làm trình tự như lúc đi và sang lãnh thổ Việt Nam có sóng điên thoại thì gọi cho anh tài xế lúc sáng đón bọn mình về. Đón ngay tại cổng cửa khẩu luôn nên các bạn không cần đi xe điện ra chỗ lúc sáng tới nữa nhé.

Về thôi, hẹn gặp lại đất nước láng giềng tại 1 thành phố khác sôi động và lộng lẫy hơn.

TIPS CÓ THỂ HAY HO CHO CÁC BẠN

• Các b chỉ nên đi nửa buổi thôi, đi từ tầm chiều qua là vừa đủ, đỡ mệt và ko phải mất công ngồi chờ như bọn mình.
• Nếu không mua sắm gì chỉ ăn và mua chút quà như bọn mình thì mỗi người đổi tầm 150¥ là đủ quẩy banh nóc, còn các bạn muốn mua sắm quần áo thì đổi bao nhiêu cũng không đủ vì bên này đúng thiên đường thời trang ý, đi qua shop nào cũng chỉ muốn lao vào khiêng hết về nhà.
• Đồ siêu thị các bạn nên mua vừa phải thôi nếu chưa từng ăn. Quan trọng hơn hết là các bạn sẽ phải đi bộ kha khá nếu mua nhiều, xách đồ mệt, hại thân.
• Ko biết tiếng cũng không cần sợ vì bên này khá nhiều người Việt. Nếu để phòng thì các bạn nên down 1 số app phiên dịch sẵn cũng được vì qua bên này google, Facebook, instagram các thứ bị chặn hết.

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 25

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 26

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 27


💖 Tổng thiệt hại mỗi đứa bọn mình hết tầm 1tr5 đến 1tr7/người. Nếu bạn nào không nghỉ lại ở Lạng Sơn thì cầm 1TR thôi đã đủ quẩy tanh bành Tung Của rồi. Xe limou đó điểm trả khách cuối cùng là ở cửa khẩu ý. Các bạn mà không đi Lạng Sơn thì có thể đi thẳng lên trên cửa khẩu luôn, nếu đã từng làm giấy thông hành hoặc là đã nhờ dịch vụ từ ở nhà. 

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 28

len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 29
len do quay tung bang tuong - trung quoc chi voi hon 1 trieu dong - anh 30


Mong sẽ đc đi nốt 2 cửa khẩu Lào Cai và Móng Cái nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến đi sau nếu các bạn có nhã hứng nghe mình kể chuyện phiêu lưu ký.

Theo Cẩm Hằng

người yêu thích