Không chỉ là đậu nành

Cảm giác quán lúc nào cũng đông luôn. Tối ghé vào thử thì đông thật. Nghe bạn nhân viên nói với khách là mở cả đêm ( không biết đùa hay thật nữa ) Beancurd sốt chanh leo gừng 49k : gọi món này là do dù vào quán chuyên đậu nành mà không khoái uống sữa đậu nành và cũng không muốn uống trà sữa. Đứng phân vân, dù đằng sau chẳng có ai mà bạn nhân viên hối order nên chọn đại. Thật sự đây là 1 sự kết hợp sai không thể sai hơn : nước gừng sền sệt hơi ngọt, sốt chanh leo hơi chua xong ăn cùng trân châu, khó tả vô cùng. Nhìn chung là chả hợp nhau gì cả. Được cái lớp beancurd rất dày, mình cố gạt sốt ra ăn trân châu với beancurd thôi. Được nhân viên giới thiệu bánh hết lời nên mình lấy phần bánh đào, ăn tạm ổn thôi. Ly smoothie của bạn mình uống thì cũng ổn.
người yêu thích