| Jiā được gọi là nhà ♥️|

Jiā một quán ăn nhỏ xinh nằm trong hẻm của đường Yersin, mình chắc hẳn có nhiều bạn đi ngang quán này rồi nhưng sẽ ít để ý đến quán lắm nè, nhưng có dịp thì bạn hãy ghé vào quán nhé 😉 không gian và đồ ăn ở quán sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng đâu… ♥️ Nay có dịp đi con đường Yersin nên mình tranh thủ ghé quán, tới đúng lúc quán vừa mở cửa nên tụi mình phi vào ăn sáng luôn, không gian quán tuy nhỏ nhưng nó khiến cho chúng ta có cảm giác bình yên và ấm áp, quán được trang trí đơn giản, chủ yếu được làm bằng gỗ, rồi những chiếc bàn nhỏ xinh, cây xanh ở quán tạo cảm giác chill chill khi mình ngồi thưởng thức tách cafe ở đây nhé 😂 Trên menu của Tiệm ăn Jiā thì chỉ bán duy nhất 2 món ăn là “ Màn thầu thịt kho ngũ vị” và “mì bò”. Món ăn ở đây mình phải nói là ngon bao đỉnh ạ, mọi thứ được tự tay chị chủ chuẩn bị mọi thứ thật tỉ mỉ, “ Màn thầu thịt kho ngũ vị” thì ngon xỉu, vừa ăn đậm đà, mình ăn 1 lần mà ghiền lắm luôn. “Mì bò” thì vừa đủ ăn nha, nhưng mình ăn mặn nên thấy hơi nhạt, ai ăn mặn mặn thì nên cho thêm gia vị để tô mì hoàn chỉnh hơn nhé 😉 mì bò mà kết hợp với trứng ngâm tương thì sao cưỡng nổi 🤤 menu của quán thì có 2 món mình thử hết cả 2 mà món nào cũng khiến mình lưu luyến nhớ mãi 😚 Nước uống tại Jiā cũng rất đa dạng, đồ lên men của Jiā thật sự uống cực kỳ thơm và thích luôn ấy… nhưng tụi mình chỉ dám kêu nước thơm và đá me 😂, nhưng đặc biệt là ở đây mọi thứ đều được làm từ trái cây tươi được chính chị chủ tự tay sên lại để làm mức pha nước cho khách uống, nước uống thanh thanh mát mát, ngọt nhẹ không quá gắt. Mình còn được chị chủ cho 1 ly nước trái cây lên men thanh long đỏ ly có bé xíu nhưng uống rất thú vị nha, mọi người nên thử các loại nước ở đây, đảm bảo sẽ không khiến bạn hối hận đâu 😚 Mê cái quán từ ý nghĩa của tên quán, không gian của quán và mọi thứ ở quán, nó khiến mình cứ nhung nhớ cái quán không thôi ♥️ __________ 𝗧𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗝𝗶𝗮̄ 35-6 Yersin, phường 10, TP. Đà Lạt. 08h00 - 21h00 từ thứ Hai đến Chủ Nhật. #dalatdivatrainghiem
người yêu thích