Hotdog nhà thờ Đức Bà.

Review bánh Hotdog!! Bánh hotdog thì không có gì lạ nhưng mình thì lại thích ăn chổ này "Hotdog cu sữa" ngay góc nhà thờ Đức Bà.Chổ này đôi khi chờ tới lượt mua bánh mòn mỏi luôn đa,nhiều dân chơi cũng ghé xếp hàng mua cho bằng được. Chất lượng bánh và giá cả thì tuy ngừoi cảm nhận nhưng theo mình là bánh ổn.Cắn một phát nhân ngập răng :)),giá 10k cho cái full topping thì cũng không mắc.Có nhiều loại nhân như phô mai,bate,xuc xich,chà bông..Nhưng cứ thập cẩm là dễ nhất. Cái mình thích nhất ở đây là anh chủ quán "xí" được cái chổ có view xịn sò nhất Saigon.Nhìn bao quát cả nhà thờ.Tối không biết đi đâu cứ ra đây mua cái bánh+ li nước,thế là tám thâu đêm.
người yêu thích