Hàng BÁNH TRÁNG TÔM ngon - rẻ chấn động, đơn giản mà dân tình ai cũng mê

Chỉ là một cái bàn nho nhỏ đựng vài khay tôm hành nằm bên trong 1 con hẻm trên đường Phan Đình Phùng, nhưng bánh tráng Cô Loan đã đi vào lòng giới ăn vặt từ lúc nào không hay ☺️ - Bịch bánh tráng nhỏ xinh - đơn giản mà nó “gây nghiện” thật sự. Ăn bánh tráng ở đây thì phải từ 4-5 bịch mới thoả được cái miệng 😋 - Vì khách của cô đa số là học sinh nên bán giá rẻ lắm mọi người, chỉ từ 5-10k thôi. Giá bình dân mà chất lượng 5⭐️ nha 🤟 - Cô bán đến nay chắc cũng hơn 20 năm rồi á, có khách ăn từ hồi nhỏ xíu đến bây giờ vẫn chỉ “yêu” bịch bánh tráng tôm 5k :)) - Bánh tráng đơn giản lắm, chỉ có tôm khô rim mà tôm phải là tôm loại 1 nha, mỡ hành, hành sấy, đậu phộng, ớt khô vậy thôi đó mà ăn tới đâu là xỉu up xỉu down tới đó. - Tôm rim mằn mặn thêm một xíu ngọt nhẹ hoà quyện cùng với gia vị khác, xong rồi trộn đều bánh tráng lên, ngon đáo để 😍. Tui nói thiệt bánh tráng cô Loan là ăn phải gấp liên tục, gấp 4-5 bịch mới “đủ đô”. - À mà hôm nay cô dời qua ngồi bên chỗ đối diện rồi nha, kế bên hàng phá lấu ( chạy thẳng vào nhìn bên tay phải) là thấy cô hoặc chú ngay 😉 - Cô bán từ 10h sáng đến 18h nha, chạy vào hẻm 243 Phan Đình Phùng nhìn bên tay phải là gặp cô Loan ngay. BÁNH TRÁNG TÔM CÔ LOAN 🚗 243/2c Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận ⏰ 10:00-18:00
người yêu thích