Đố Mọi Người Đây Là Món Gì???

Hôm nay mình xin review quán ăn ở dưới quê mình dưới Bến Tre. Do ở quê mình còn kiểu nông thôn nên quán nhìn hông đc đẹp như ở Sài Gòn mọi người thông cảm nghen. Quán của bà ở đây bán cũng lâu rồi. Hồi xưa giờ chỉ bán có bún mắm, năm nay thì có bán thêm các món ăn khác nữa. Bún mắm ở đây mình ăn hồi nhỏ đến lớn đi xa về vẫn hay ghé quán bà ăn. Mọi người biết tại sao hông vì ở nguyên thị trấn khu mình ở có mình quán bà bán bún mắm hà 😆 Mình thì bị ghiền ăn mấy món kiểu quê hương như bún mắm, cá lóc nướng, cơm tấm,.... nên cứ thích quán nào là chỉ ghé có quán đó ăn quài. Về bún mắm ở đây do là miền Tây nên sẽ khác ở các tỉnh khác. Thành phần có chả cây siêu dài, thịt heo quay dòn dòn lun nhe nữa nạc nữa mỡ hơi bị ngon, thịt heo cắt miếng, thịt cá nữa mà cá gì thì mình không rõ có thể là cá lóc 😚 Nước lèo thì đậm chất bún mắm cái này phải đích thân ghé quán ăn bạn mới cảm nhận hết đc hương vị đặc biệt của món này. Món này do đích thân bà lớn tuổi nấu nên sẽ giữ đc hương vị y như món ăn ngày xưa luôn. Mình thấy nhiều nơi thì sẽ là công thức truyền lại hoặc người trẻ nấu thì sẽ hông nhon. Do sáng dậy còn bùn ngủ tranh thủ đi ăn sáng rùi chụp review cho mọi người. Ảnh hơi xấu xíu mọi người thông cảm 😋 Cảm ơn mọi người đã xem. 📍 Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre ⏰ Thời gian mở cửa: Cả Ngày 💰 Giá: Mình có chụp menu có gì các bạn nhấn vào hình xem giúp mình nghen <3
người yêu thích