Địa điểm ăn bánh flan yêu thích của mình
Bánh flan nhớ hồi xưa mình ăn thì làm đơn giản chỉ có mỗi kiểu truyền thống thôi hà, sau này biến tấu thêm nhiều mùi vị, cũng kèm nhiều topping đa dang hơn. Quán này tuy là quán lề đường thôi nhưng được nhiều ngưởi biết tới nhờ bánh flan ngon và giá khá rẻ.
Flacn ở đâu có nhiều mùi vị như: chanh dây, sô cô la, trà xanh, panna cotta, fan truyền thống, phô mai,...
Dĩa nào cũng để thạch và hạt trân châu rất nhiều, sữa và cafe cũng cho khá khá, ngon vô cùng.
Trong mấy loại bánh flan ở đây thì mình thích nhất flan phô mai, trà xanh và sô cô la. Các loại còn lại cũng ngon nhưng mùi vị không bằng. Bánh làm khá mịn và béo, nước ăn kèm cũng béo và thơm hết biết, thích cái nữa là ở đây có bỏ thêm thạch vào, ăn cũng vui. Mỗi lần đi ăn là phải xử cỡ 5 cái mới đã :))
Chè khúc bạch: nước thơm ngon, khúc bạch dai dai, ăn được chớ mình vốn cũng không thích món này lắm.
Yaourt trái cây: ăn bình thường, không có gì đặc sắc.
Menu này cũng hơi lâu nên bây giờ chắc cũng có nhiều món hơn rùi. Giá thì dĩa 2 cái là 15k, 3 cái là 20k. À, ở đây có cho trà đá free trong chén, ăn xong uống cho đỡ ngán :))