Đi ăn ngay và luôn HỘT VỊT LỘN CHIÊN BỘT SỐT MẮM ME gây nghiện team ăn vặt
Ở đâu có chỗ ăn vặt mới là ở đó có tuii nhaa ^^. Nay tui lại vừa tìm được một chỗ bán Hột Vit Lộn Sốt Mắm Me ăn khá ổn áp ở Tân Bình nên hú 'đồng nghiệp' đi ngay cho nóng.
Mỗi lần đi ăn hột vịt lộn là toàn lấy cớ đi ăn xã xui chứ thật ra cũng thèm xỉu lên xỉu xuống á mọi người ^^, nói vậy cho có lý do đi ăn :D
Cô bán ở địa chỉ 8/25 Nguyễn Đình Khơi, Q.Tân Bình bán từ 10h sáng đến 7h tối, Chủ nhật cô nghỉ nha.
Trứng vịt luộc sẵn, khách kêu thì cô mới bóc vỏ cho vào thau bột lăn qua rồi để vào chiên cho vàng.
Mình thấy cô có đổ nước luộc bên trong trứng vịt lộn lúc bóc vỏ vào thau bột để bột không bị đặc, mình hỏi thì cô nói là đổ cái nước này vô ăn nó ngon hơn.
Ở đây có 2 loại sốt là mắm ớt và sốt me. Giá là 12k/hôt nha. Mình thấy cô đổ bột khá dày.
Với bạn nào thích ăn bột chiên vàng ăn không như mình thì sẽ thích, con bạn mình thì thích ăn cùng bột với trứng thì lại bảo bột dày ăn bị ngấy :)))
Sốt me ăn kích thích ghê á, vị đậm đà, sền sệt - chua ngọt vừa phải ăn cùng với trứng chiên bột là đúng bài, có vị chua nên ăn ngon hơn hẳn mà không bị ngấy nữa.
Còn mắm ớt thì mình thấy bình thường, hơi cay nhẹ. Vẫn là thích sốt me nhất ^^
Hột vịt có con bự con nhỏ nha, mình thì không thích ăn con nên cũng không quan tâm lắm :))).
Bạn nào ăn hột vịt lộn chiên bột mà chỉ ăn bột với lòng đỏ thì về team mình nha ^^
Cô bán trước nhà, có để vài cái bàn á. Bán một mình thôi nên nếu lỡ lại mà đông khách thì mọi người chịu khó đợi xíu nha.
Bạn nào ở Tân Bình mà chưa tìm được chỗ ăn Hột Vịt Lộn chiên bột thì qua đây ăn thử ngay nha, mình thấy khá là ổn luôn á.