Đậu hũ + quẩy

Đi qua góc ngã tư, thấy có người ngồi ăn, nhìn nồi nồi rồi quẩy, tưởng cháo quẩy chứ. Lại nhìn hóa ra tàu hũ. Xong trong góc còn 2 nồi, thế là xin cô bán hàng vào nhìn xem là gì. Các cô thoải mái lắm, bảo cẩn thận dây điện thôi. 2 nồi đậu đỏ và sữa đậu nành. Thôi thì làm 1 bát. Không ngờ có cô nói được tiếng anh. Nhẹ nhàng chọn ăn lạnh. Kêu thêm cây quẩy, quẩy dài + giòn lắm. Mình thì ăn giòn, không nhúng. Chứ bạn mình ăn nhúng vào sữa đậu nành ăn cùng tàu hũ cũng ngon. Tàu hũ mịn cực, nước đường thì ngọt thanh.
người yêu thích