"Đánh thức kí ức ngủ quên" cùng bộ ảnh QUAY NGƯỢC THỜI GIAN TRỞ VỀ TUỔI THƠ
Tuổi thơ của bạn gói gọn ở những câu chuyện thú vị, những kỉ niệm đáng yêu nào? Hãy cùng nhau du hành một chuyến trở về tuổi thơ trong bộ ảnh này nhé!
Bộ ảnh đã giúp chúng ta một lần nữa có cơ hội để quay trở về những ngày tháng của tuổi thơ, đắm chìm trong những thước phim của quá khứ, những trò chơi mà có lẽ đã từ rất lâu "ngủ quên" trong những miền kí ức. Những vật dụng thân quen, những thức quà ngày bé mà bất kì đứa trẻ nào cũng muốn “mè nheo” ba mẹ để thưởng thức.
Chiếc bàn ủi “cổ” của bà đã từng gắn liền trong trí nhớ.
Những thức quà vặt kẹo bi, ô mai… gắn liền với biết bao thế hệ.
Kem đá - món quà vặt "huyền thoại" một thời.
Khoảnh khắc cả nhà quây quần nấu nướng bên bếp lửa, giờ có lẽ chỉ có thể là bếp ga, bếp điện.
Ngày ấy, chỉ cần đủ đầy các món quà vặt là được coi thành trung tâm thương mại ngay!
Ngày ấy làm gì có smart phone mà nghịch, đồ chơi chỉ là cây cỏ, côn trùng thôi.
Năm tháng an nhiên, vô tư ấy chúng ta đã lớn lên bên gánh hàng rong của mẹ, những trò chơi cùng lũ bạn mỗi chiều về và cả những khoảnh khắc sẽ không bao giờ có thể quay ngược trở lại. Càng lớn dần, những lo toan công việc bộn bề, sự thay đổi chóng mặt của xã hội khiến chúng ta bỏ quên đi miền kí ức ngây thơ, trong sáng ấy.
Những kỉ niệm tắm mưa và bị mẹ cầm roi đánh đòn. Nước mưa cũng được mẹ tận dụng để nấu ăn luôn
Tìm được ở đâu những vật dụng bếp núc đơn sơ, giản dị đã “nuôi lớn” chúng ta nữa nhỉ!
Thả diều trên cánh đồng tuổi thơ
Đi "tè" đầu hiên nhà. Các cậu còn nhớ mấy vật dụng thời xa xưa này chứ.
Tự tưởng tượng có ma đi sau lưng mình khi trời tối, thế là chạy về nhà thật nhanh
Cafe báo
Ăn vặt ở tiệm tạp hóa
Bạn còn nhớ khoảnh khắc đi xem “rạp chiếu bóng” ngoài trời với bố mẹ?
Bắt tôm, bắt cá
Thu hoạch dừa
Không bao giờ sợ đói, vì "thức ăn" có khắp vườn.
Hãy cùng nhau một lần nữa “tận hưởng” những ngày tháng bé thơ nhé!
Cái thời không có internet bình yên đến lạ thường các Cụ nhỉ.
Những kỷ niệm tuổi thơ tuy khó khăn nhưng lúc nào cũng ngọt ngào và dễ thương. Còn bạn, bạn đã từng trải qua các buổi chiều bắt cá tôm, ăn kem đá, ái trái cây, đi bắt dế hay xem rạp chiếu phim ngoài trời như bộ ảnh này chưa?