Dân hảo ngọt đổ “rạp” trước MÂM CHÈ MIỀN TÂY nhìn phát là thèm ngay

Vô chợ Hồ Thị Kỷ là coi như lạc vào xứ sở ăn uống, bước 3 bước là có đồ ăn ăn rồi khỏi đi đâu xa xôi 😄. Nay mình khám phá thêm được 1 chỗ bán chè mâm khá là ổn áp luôn. - Mới mở được gần 1 tháng thôi nè, quán tên là chè mâm Cô Út. Bán chắc cỡ 10 loại chè á. - Ai muốn ăn chè gì cũng có: đậu trắng, mè đen, chè chuối, khoai môn, chè bắp...có cả bánh đúc, bánh chuối rồi chuối nướng lá dứa nữa chứ. Cả thế giới đồ ngọt luôn ^^ - Mâm chè mình gọi là 30k/mâm gồm 5 chén tuỳ chọn nha. Gọi riêng lẻ từng phần thì 10k/chén. Chuối nướng 10k/trái, nếp không là 5k/miếng. - Nước cốt ở đây béo, vừa ăn không quá ngọt. - Chè ăn mình thấy cũng khá ngon. Chè đậu hay khoai được nấu mềm vừa tới, vị ngọt không quá gắt. - Bánh chuối thơm, ăn dai dai, nhiều chuối nên ăn thích lắm. - Bánh đúc màu không đậm như mình hay thấy dưới quê, bánh ăn dai, sần sật. - Bạn nào “hảo ngọt” thì có thể qua đây mua ăn thử nha. Cũng ngon á 😍 Chè mâm cô Út 📍438/43 Lê Hồng Phong, Quận 10 ⏰ 14h30 đến hết
người yêu thích