Cơm tấm 36 - 17 Ngõ Gạch, Hoàn Kiếm

Cơm tấm nhưng không phải là cơm tấm.⠀ Nghe hack não nhỉ, mình nói vậy bởi ngoài cơm tấm truyền thống, Cơm tấm 36 còn có cả cơm gạo lứt cho những ai "không thích ăn gạo tấm như mình" lựa chọn. Gạo lứt nấu dẻo, ăn không hề có cảm giác bị sượng sượng. Chỉ hơi tiếc là hôm mình đi ăn trời hơi lạnh nên cơm mang lên đã bị nguội rồi.⠀ ⠀ Về đồ ăn kèm, vẫn như bao suất cơm tấm truyền thống khác, gồm sườn nướng, chả trứng và trứng ốp la, kèm thêm tương đối dưa chuột và một bát canh chua. ⠀ - Sườn được ướp đậm, nướng không bị khô, lúc mang lên vẫn còn ấm, nhưng mình thắc mắc sao người ta gọi là sườn nướng? Bởi lần nào đi ăn, suất của mình cũng chỉ có 1 miếng thịt nướng thôi 😂⠀ - Chả trứng béo, thơm nhưng hơi nhạt và bị nguội, nguội đến mức mà mỡ bên trong đông trắng lại luôn.⠀ - Trứng lòng đào quán nấu để lòng đỏ lỏng quá!!! Thực ra cũng không trách được tại mình bị khó tính khi ăn trứng lòng đào 😅 Với mình, một quả trứng lòng đào đỉnh cao phải có lòng đào hơi sệt lại, cho vào miệng phải vừa cảm thấy được độ dẻo, vừa thấy được độ lỏng của lòng đỏ cơ.⠀ - Canh chua thì miễn bàn. Mình chưa thấy có loại canh nào mà vừa đơn giản, vừa dễ ăn, mà ăn với món gì cũng hợp như canh chua.⠀ Nói chung là...mình thấy vẫn ngon và không khác biệt gì nhiều so với những hàng cơm tấm khác 😂⠀ ⠀ Về không gian, quán khá bé, gồm 2 gian ở tầng 2. Nhưng điểm cộng là quán khá yên tĩnh (mình đi vào cuối tuần, giờ ăn tối nhưng không hề ồn ào, đồ lên cũng rất nhanh).⠀ ⠀ Về giá, đi ăn trên phố với mức giá khoảng 50k/người thì mình thấy là bình thường. Đồ ăn khá ổn, phục vụ cũng không có gì phải chê so với giá tiền phải bỏ ra.⠀ ⠀ Tổng kết lại, nếu bạn muốn thử một hàng cơm tấm mới, hoặc nếu bạn lên phố chơi và không biết ăn gì, thì bạn có thể thử Cơm Tấm 36.⠀
người yêu thích