Chậm lại 1 giây ngắm HÀ NỘI MÙA THAY LÁ đẹp nên thơ như trời Âu
Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, Hà Nội thêm mộng mơ khi hoa ban nở trắng, cây bàng, cây sưa, lộc vừng, bằng lăng khoác màu áo vàng, cam, đỏ, rực rỡ trên nhiều tuyến phố, khiến nhiều người còn tưởng mùa thu đến rồi.
Sau Tết, vào tầm khoảng tháng 2 - tháng 3, hàng loạt tán cây khắp lòng Hà Nội bước vào mùa thay lá. Màu đỏ và vàng xuất hiện ở từng ngóc ngách thủ đô, bao trùm lên những góc phố, những con đường, cả bên cả những giảng đường trường học. Nhưng khoảng thời gian của khoảnh khắc giao mùa này thường không kéo dài lâu, chỉ gói gọn trong khoảng một tuần trước khi những chiếc lá tàn úa rụng hẳn, nhường chỗ cho chồi non.
Mùa lá vàng chạm ngõ Hà Nội đẹp không thua kém gì các nước châu Âu , khiến từng con phố bỗng trở nên xao xuyến lạ thường.
@Trần Lê Ngọc Thắng
Nếu điểm đặc trưng của mùa thu nơi Nhật Bản, Hàn Quốc là những hàng cây lá dẻ quạt vàng, lá phong đỏ, thì Hà Nội lại khiến du khách phải trầm trồ bởi sắc đỏ vàng đến muộn trên những cung đường vào thời điểm sang xuân.
Hà Nội có nhiều con đường đẹp, nhưng không vẻ đẹp nào giống vẻ đẹp nào. Ngày hôm nay xuống phố chở theo bao nhiêu hối hả, xô bồ. Đến khi lặng lẽ tấp vào lề đường Nguyễn Hữu Huân, Trần Phú, Hồ Gươm,... mọi thứ như chậm lại, thư thả và nhẹ nhàng. Người đi đường xuýt xoa, chiêm ngưỡng, rồi không ít lần ngẩn ngơ đến mức khờ dại.Có một Hà Nội bình yên và nên thơ chẳng khác gì trời Âu cổ kính.
Hàng cây ven hồ Gươm gần tượng đài cảm tử thời gian này đang trở nên rất hot bởi màu sắc rực rỡ đan xen. Trời ấm nên hoa ban trắng, hoa ban tím quanh hồ Gươm cũng đã bắt đầu nở, tạo nên bức tranh rực rỡ của đủ các sắc vàng, đỏ, tím, trắng xen lẫn màu xanh của những tán cây chưa đổi màu.
Hoa lộc vừng thả từng dây đỏ rực xuống mặt hồ.
Hoa ban tím khoe sắc bên một góc hồ Hoàn Kiếm, xa xa là tháp Rùa cổ kính, rêu phong.
Mùa lá vàng vội đến vội đi, không báo trước. Khung cảnh lãng mạn này cũng chỉ kéo dài độ một tuần. Sắc vàng đỏ ấy chẳng mấy chốc sẽ rơi đầy xuống hè phố, thành những thảm lá khô xao xác, nhường chỗ cho những mầm non đã ngủ suốt một mùa đông, chỉ chờ thời khắc nảy mầm.
@Trần Lê Ngọc Thắng
Một Hà Nội với mùa thu thứ hai đang ở ngoài kia, làm say đắm lòng người.Tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các bạn sinh viên đang 'chớp lấy thời cơ' kéo nhau ra 'sống ảo', hòa mình vào khoảnh khắc ngắn ngủi của thời điểm mà người ta gọi là 'mùa thu thứ hai' của Hà Nội.
Còn chờ đợi gì mà không đến check in ngay trường Đại học Sư phạm Hà Nội - nơi đang ngập chìm trong một mùa thu ngắn ngủi chẳng khác nào Hàn Quốc.
Người Hà Nội không cảm thấy khó chịu khi cây trước cửa nhà mình thay lá. Ngược lại, họ cảm thấy dịu dàng, kể cả khi chỉ một cơn gió lướt qua, lá theo chân người 'đung đưa' diệu kỳ. Tháng 2 tháng 3 là của mùa xuân, mà bỗng nhiên lại cho Hà Nội một thời khắc ngắn ngủi để nhớ về một mùa thu trước.Tổng hợp