Bữa tiệc nho nhỏ mà ngon ngon
Món đầu tiên lên bàn luôn: Sò dương nướng mỡ hành 25k/con
Sò mập và tươi, ăn vô ngọt thịt, lại nướng mỡ hành dầu dầu, beo béo và bùi bùi của đậu phông, ăn mê luôn! Nhưng mỗi tội hơi mắc 1 tí, nhưng bù lại ngọt thịt và ngon lắm!
Phần này theo mình phải bỏ thêm ít xay thế này ăn mới đã, nên bảo nhân viên bỏ thêm tí ớt vào cho tê tê cái lưỡi! :)
Còn giờ là đến món: Ốc món tay xào rau muống 40k
Ốc tươi lại bao nhiều, có khi còn nhiều hơn rau muống nữa! Ốc tươi chứ không hôi tí nào nha! Thêm khoản rau muống xào thơm bơ, vị ngọt cay, vừa chín tới nên nhai vẫn còn sật sật, đã lắm!
Giải khát thêm Sting nữa cho bữa ăn hứng khởi thêm!
Chứ mình thì vẫn thích uống bia hơn, ăn mấy món này mà uống bia thì đúng bài luôn!
Xa xa các bạn thấy chén nước chấm không!
Đây là 2 loại nước chấm đặc trưng của quán, nhìn vậy thôi chứ được pha chế cũng ngon lắm đó!
Đi có 2 đứa nên ăn có 2 món à, lại đi cùng bánh bèo chẳng được nhậu nhẹt gì cả, thấy quán cũng được mốt rủ đám bạn ra đây nhậu mới được !:)