Bánh mì nhân kem lạnh, nhìn đẹp nhưng ăn có ngon ?
Cứ tưởng quán này bán bánh kem ko, ai dè bữa coi bên mấy trang tin ẩm thực có bán mấy cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, hợp với mấy bà nữ bánh bèo thích hoa hòe ghét chiến tranh nè =))
Bánh lúc nào cũng được gói trong túi giấy và giữ kem được lạnh ko bị tan chảy, khách tới mua thì mới mang ra.
' Đập hộp', ' bóc tem ' em nó đây :)).
Lộ diện rồi đây, cắt 2 cái, để lại 1 cái đẹp nhất, nhìn chứ ko nỡ ăn :P. Một cái như vậy là 26k, đang có chương trình mua 4 cái tặng 1.
Ngay phần mũi cũng là kem, mà là kem su, nên dễ bị lem làm xấu bánh lắm. Chỉ còn mỗi cái này nguyên vẹn đẹp đẽ nhất :D.
Bánh có 3 loại nhân kem, kem socola, kem vani, và kem trà xanh.
Vị socola với trà xanh là ngon nhất, còn vani thì mùi hơi ngán tí, chắc do mình ko thích mùi vani. Lớp vỏ bánh thì ko có gì đặc biệt, nó giống với bánh mì kẹp kem mà kì bữa bạn Mc có review bên quán bán kem cuộn Thái lan vậy á. Còn phần kem thì khá ngon, phần kem rất thơm béo và ko bị ngọt gắt, nhìn hình vậy chứ kem rất nhiều, ăn chừng 2 miếng là ngán ngán rồi =-=.