Bánh mì bì xíu mại bà Tư Trầu ngon hơn vẻ bề ngoài (Q 3)

Đang đêm đang đi làm về thì cơn đói lại ập đến làm chùn tay lái thế là rẽ ngay vào xe bánh mì quen thuộc K đã ăn ở đây được khoản 3-4 năm gì rồi , nói là xe bánh mì cho sang vậy thôi chứ nếu không để ý kĩ chắc khó nhận ra được vì nó tương đối là cũ kỹ và tối nữa , cũng không có biển hiệu gì nhìu nằm lọt thỏm trong 1 góc vỉa hè trước nhà số 14 đường Trần Quang Diệu Q3 (ngay đối diện cây xăng Lê Văn Sỹ) Bánh mì thập cẩm ở đây gồm có bì + thịt + chả + trứng + 1 viên xíu mại giá 20k chang nước mắm tỏi ăn ngon bá phát lun đặc biệt là cái vị bánh mì bì hồi xưa ăn không lẫn vào đâu được mặc dù bây giờ con hay với cháu của bà Tư Trầu bán rồi nhưng ăn vẫn vậy Xe bánh mì này chỉ bán ăn tối và ăn đêm thôi nhé cả nhà ^^! Còn điểm trừ thì chắc là do vẻ bề ngoài của xe bánh mì và cả ổ bánh mì nữa nói chung nhìn không được đẹp và bắt mắt thực khách nè (hình thực tế bên dưới) --------------- [Tên cửa hàng : bánh mì bà Tư Trầu] 🏠 Địa chỉ : 14 Trần Quang Diệu Phường 14 Q3 (đối diện cây xăng Lê Văn Sỹ) 🕞 chiều từ 19-0h30 💸 Giá Trung Bình : 20000 đ (Nếu bạn thấy thích hoặc có ít thì nhớ hashtag #KReview để đón xem các phần tiếp theo hoặc cmt những nơi bạn muốn K review nhé ^^!)
người yêu thích