Bánh Flan thập cẩm,yaourt trái cây giá rẻ
Bữa mình đi ăn bánh canh cua 14 ở Trần Bình Trọng,ăn xong thấy kế bên có quán bánh flan cũng khá đông,nhưng no quá nên hôm nay mới đi ăn thử,mình chụp vài tấm review luôn nè.
Menu quán
Trà đá Free,uống bằng chén kiểu xưa,nhìn cũng hay hay
Mình order 1 dĩa bánh flan thập cẩm 2 cái (bánh flan phô mai,flan chanh dây) và 1 yaourt trái cây:
Đây là 2 phần mình kêu.
Đĩa bánh flan thập cẩm (Flan phô mai,flan chanh dây)
Khi bưng ra thì có kèm 1 ly đá bi,bạn muốn ăn bao nhiêu đá thì tự xử.Trong dĩa ngoài 2 cái bánh flan còn có rất nhiều thạch và trân châu nhỏ.Tất cả đều ngập trong sữa và cafe :D
Flan phô mai rất béo và thơm mùi phô mai
Flan chanh dây ăn cũng ok
Tô Yaourt Trái Cây
Nói trái cây vậy chứ chỉ có táo,nho,dưa gang,thạch dừa và vài loại thạch khác,có rưới sirô nữa.Nghe đồn mỗi lần tới order món này là mỗi loại trái cây khác nhau @@
Cục Yaourt cũng khá to,ăn ngon nha
Nho ở đây là nho xanh,không hạt dễ ăn,còn mấy loại trái cây kia bt nên mình không chụp
Do menu không có giá nên mình có hỏi nhân viên thì ngta trả lời:
_ Bánh flan thập cẩm đĩa 2 cái thì 15k,đĩa 3 cái thì 20k.
_Yaourt trái cây 15k
_Các món còn lại giá từ 10k-25k