- Chắc món cá viên chiên thì đâu có gì ngon lạ hay đặc sắc 🙂 Nhưng mng chúng ta lớn nhỏ ai cũng từng ăn qua nhưng bây giờ thời buổi công nghệ thì hiện đại hơn , mng chúng ta có thể đặt qua app hay mua những chỗ quen thuộc hay đại khá có thể ghé vào những quán mình hay ăn , nhưng ở đây có 1 cô gái gió mưa em vẫn thấy cô đứng bán ❤ Trên xe cô có in một cái bảng như hình em chụp lén được 😋 Em nghĩ cô cũng bán bình thường như bao người khác để kím sống thôi , nhưng điều khác hơn mng là vì cô bị tật bẩm sinh cô khó nói chuyện tiếp xúc rõ với khách như những người bán khác lắm , khi trước cô hay bán bên trường học Trường Chinh mà bây giờ bên đó ngta không cho bán dạo nữa hay sao đó , cô phải đứng bán đỡ ngay góc đèn xanh đỏ Ngã Tư Quang Trung , cô bán kế Chị bán xôi ngay ngã tư luôn , mng ai có ăn khuya hay đêm mng ủng hộ cho cô mau hết sớm cô về nha ❤ Hôm em mua tầm 23h hơn tí em thấy cô bán thân thiện cô hay cười vì khi trước cu con em hay ăn ở cô nên cô nhớ mặt 2vc em 🤣 Nay em mới nhớ nên up lên cho mng có dịp ghé ủng hộ cô mong cô bán được nhiều khách hơn tí ❤ Em nghĩ tầm giờ xe vắng tí là cô sẽ đậu bán ở ngã tư mng ghé tầm 22h hơn tí có thấy cô mng ủng hộ cô nha ❤
người yêu thích