*Góc chung tay* Mình sống ở đây từ bé tới lớn và ngày nào mình cũng nghe tiếng rao của bà. Hồi bé thì chưa đi làm nên ko có tiền để mua ủng hộ bà. Giờ đi làm rồi nên khi nào ở nhà mà nghe bà rao mình cũng chạy ra mua ủng hộ bà 2 cái và ko lấy tiền thừa mặc dù mình rất ghét bánh giò( mình để cho mẹ và chị ăn). Nếu mình đi làm ko có nhà thì chị mình sẽ mua. Bà là người ko có chồng con j cả, nghe mẹ mình bảo bà sống trong khu nhà mình luôn. Hằng ngày bà đi bán bánh giò lấy ở nguồn nào đó.bà nói bà đi bán tầm 12h-1h trưa đến khi nào hết bánh thì thôi. Mùa mưa thì cực lắm vì có chỗ trú ko nói, ko có thì chịu ướt. Bà già lắm rồi. Một bên mắt cũng bị hư. Gánh thì ko nổi vì sức yếu nên bà chế cái rổ đẩy như vậy. Bà bán quanh khu đường ray Đỗ Tấn Phong,Trần Khắc Chân -Phú Nhuận vì bà yếu ko đi xa đc, sợ xe cộ. Bà bán 10k/c bánh Mình đăng lên để mọi người có thể giúp đỡ bà nghen. Mình mới mua hai cái nên kịp xin bà vài tấm hình. Nhìn kỹ mà thấy thương quá. Ps: được thì mọi ng share hộ nha. Xin cảm ơn. Ps1: dạ e ko thể nhận tiền ace để giúp bà đc ạh. Ace ở xa mà vẫn muốn giúp bà thì up bài lên/ cap mà hình/copy bài e hoặc qua fb e share về e cám ơn ạh. Ko giúp đc bằng vật chất thì tinh thần cũg là quí lắm r ạh.
người yêu thích