THIỀN MÔN ĐỘC ĐÁO Ở XỨ BIỂN HÀ TIÊN. Làn gió mát rượi ùa về Xa đưa biển gọi người về Hà Tiên Toạ lạc: số 32, đường Mạc Cửu, phường Bình San, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. 🐬Xưa kia nơi đây là cái lò gạch bỏ hoang. Đến năm 1945, trên bước đường vân du hành đạo của mình hoà thượng Thích Chí Hoà đã chọn nơi đây làm nơi dừng chân. Ông đã lập nên một ngôi chùa nhỏ bằng cây lá mang tên là Tịnh xá Chí Hoà. Và sử dụng cái lò gạch cũ được sử dụng làm chánh điện để tụng kinh bái sám, nên người dân địa phương đã gọi ngôi chùa này bằng cái tên dân dã chùa Lò Gạch. 🐬Trải qua giai đoạn chiến tranh kéo dài, nhiều năm tháng không người chăm sóc, tu bổ nên chùa bị hư hỏng, xuống cấp nặng. Năm 1993, chùa Lò Gạch được khởi công xây dựng lại. 🐬Đến năm 2009, chùa lại một lần nửa được trùng tu và khang trang như hiện nay. Chùa được đổi tên lại thành chùa Phật Đà, nhưng người dân nơi đây vẫn quen với tên gọi chùa Lò Gạch. 🐬Với nét kiến trúc thiền vị, tuy không quy mô bề thế như những ngôi chùa khác. Khi đến đây điều đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được sự lắng đọng, an yên từ bên trong con người mình. 🐬Lấy tông màu xám làm chủ đạo, kiến trúc thiền vị hài hoà, thanh nhã nhưng không thiếu sự trang nghiêm, thanh tịnh nhưng với lối, đã góp phần tạo nên một ngôi Phật tự trang nghiêm, thanh nhã cho bức tranh Hà Tiên thập vịnh một công trình kiến trúc độc đáo, giàu tính thẩm mỹ, vừa cổ kính, lại vừa hiện đại… 🐬Đến đây vào những dịp rằm, lễ, tết, bạn sẽ được thả đèn cầu nguyện. Đèn được để trên bàn phía sau tượng quan âm học sĩ, bạn chỉ cần thắp đèn và thả xuống hồ, đèn không bán nhưng nếu có lòng bạn có thể để tiền vào thùng công đức. 🐬Các bạn nên đi theo thứ tự các địa điểm sẽ tiết kiệm được thời gian: Mộ cô Năm, chùa Phù Dung, chùa Phật Đà, lăng Mạc Cửu. Sắp tới mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai địa điểm nữa là Lăng Mạc Cửu, Phù Dung Cổ Tự chứa đựng hai câu chuyện hấp dẫn của tiểu vương quốc tự trị Hà Tiên. Các bạn follow facebook Henry Dương của mình để theo nhé.
người yêu thích