Hủ Tíu Hồ . Sáng nay mình đến số 236 Lê Quang Sung phường 6 quận 6, để ăn tô hủ tíu hồ giá 27k, gồm có : Lưỡi, ruột, cật, bao tử, gan, huyết và cải chua, quán này bán mỗi ngày một món, sáng từ 6 giờ đến hết thôi. Mình hỏi chủ quán: - Hủ tíu hồ sao lại bỏ cải ngọt vô. - Bỏ vô cho khách đỡ ngán. Tô này mình ăn ngon nhưng lần sau sẽ dặn không lấy cải ngọt, ở đây bán rẻ, nếu tô này ở nơi khác sẽ là 35k hay 40k, mình nhớ có lần mình đi mua 50k phá lấu, chủ quán cơm nói: 50k chỉ có cải chua thôi kkk, mình mới mua 100k, mà nói thật về ăn thua ở đây. Ăn xong đi ngang số 266 Lê Quang Sung, nhìn thấy có bán bắp Mỹ hấp, mình mua 3 trái hết 24k, bắp ở đây nhờ hấp nên ăn rất ngọt, ở chỗ này còn có bán sữa đậu nành và các loại khoai . Cooffee Mộc Nhiên 3. Mua Bắp xong, mình đến số 6A Tân Hóa phường 1 quận 11, để uống ly cà phê pha máy giá là 25k, ly này là cà phê Mộc để tự Nhiên không pha gì hết, là lời cháu nhân viên nói. Vậy là tên quán là Mộc Nhiên cũng từ đây mà có, cà phê quán này lại không đúng ý mình vì hơi lợt tý, quán đẹp, sạch sẽ, có nhạc, cách chia quán ra hai bên có máy lạnh và không rất hay, bán từ 7 giờ đến 22 giờ.
người yêu thích