Bắc Việt Coffee

Đi thử Bắc Việt Coffee ở Phố đi bộ ☺️ Quán khá đông, mình đến buổi chiều mà gần như full bàn, muốn ngồi bên ngoài mà không có chỗ luôn. Bọn mình vẫn uống bạc xỉu. đọc được tin Bắc Việt Trần Quang Khải đóng cửa ngừng hoạt động từ ngày 5/5. Một chỗ ngồi yêu thích của mình lại ra đi khiến trái tim nhỏ bé như rớt mất một nhịp. Buồn thê thảm lắm vì mình thích cơ sở Trần Quang Khải nhất trong một đống cơ sở của Bắc Việt Coffee. Mình cũng ngồi ở đây từ hồi học cấp ba, tính ra cũng tầm 6-7 năm rồi....
người yêu thích