Ăn sáng Cơm tấm chả cua bò kho bao ghiền tại quận 1

[ Review ] Cơm tấm chả cua bò kho Quán này từ lúc ba mình mới lên Sài Gòn đã bán được truyền từ đời trước cho mấy anh em lần lượt đi nước ngoài hết bây giờ vẫn bán từ năm 1959, nói về cơm thì hạt cơm nấu hơi khô mà chan nước bò kho vào thì mềm lại, bò kho ở đây mùi thơm ngon thật sự, nước bò kho cực kì đậm đà và không bị nồng bởi quả hồi mà bò kho có thể dặn chủ quán lấy thịt nạt hay lấy gân nhé, gân đây dẻo dẻo không bị cứng, thịt được ninh rất là nhừ luôn, chả cua ở đây có rắc ít phô mai lên nên rất là thơm luôn, đây gọi là cua farci, thật sự mình ăn ở những nhà hàng lớn không bao giờ ăn được mùi vị đặc trưng như quán cơm tấm ở đây, chả cua được nhét vào mai cua luôn nhé nên ăn phải nạo ra có lấm tấm vài hạt tiêu to rất là thơm luôn, chả thì làm ngọt ngọt đậm đà vừa ăn mà bị cái miếng chả mỏng quá ăn không đã cái nư gì hết, điểm cộng là nước mắm, combo nước mắm + nước bò kho +lòng đỏ trứng ốp la thì ôi thôi ôi thôi đỉnh cao thật sự. Mà giá thì hơi cao 1 phần bò kho đã 60k rồi, cơm chả, cua ốp la nữa phần ăn 60k ly trà đá 3k nữa là chỉ có đi ăn với phụ huynh tài trợ thôi. Các bạn đến đây mình khuyên không nên ăn sườn nhé, sườn ở đây được chiên nên khá nhiều dầu mỡ và hơi cứng, ướp cũng hơi mặn nên không khuyến kích các bạn ăn lắm nhé. Giờ bán 6:00-12:00 Rate 8/10 . . . . 💸 60.000 vnđ . 📍 114 Võ Thị Sáu Quận 1 ( đối diện công viên Lê Văn Tám góc Hai Bà Trưng).
người yêu thích