An Giang 67

Đến Châu Đốc trời sẩm tối, quán xá đóng cửa nhiều. Tá túc qua đêm ở NN Vạn Thành đường từ Châu Đốc về chùa Bà Chúa Xứ, sạch sẽ ok. Ghé quán chuyên món Thái đường Trưng Nữ Vương, dùng món bún Thái, cơm chiên và bánh trứng cút (tựa bánh căn), ngon bổ rẻ. Chùa Bà Chúa Xứ ngày thường rất sầm uất và linh đình, chỉ những ngày này im lìm, vắng vẻ lạ thường. Các hoạt động tạm ngưng. 1 tip khi đến đây là ko mua thì tốt nhất ko nên hỏi, sẽ rất phiền phức. Hi Từ Châu Đốc về Kiên Giang đi ngang qua huyện Tịnh Biên, Tri Tôn. Trên đường đi 2 bên đường có nhiều chùa Khơ me mang lối kiến trúc Campuchia, cây thốt nốt. Các hàng quán bán đặc sản như đường và nước thốt nốt, đũa thốt nốt. Tri Tôn ko biết có liên quan gì với hãng xe Triton của Mitsubishi ko nữa, hihi Thị trấn Ba Chúc có 1 cái cây nằm giữa đường, chắc có ý nghĩa tâm linh nên giữ lại. Nhà mồ Ba Chúc là nơi quy tập các hài cốt trong chứng tích thảm sát Khơ me đỏ. Trời mưa quá nên mình ko vào. Đôi dòng chia sẻ. Trời mưa dầm chạy xe máy phê vãi. Tip khi đi trời mưa là hứng nước mưa và uống, phòng được cảm đấy.
người yêu thích