Ăn đã cả bụng với lẩu buffet bò mà giá siêu rẻ ngay Ba Đình
Mấy hôm đưa đứa em đi thi thì thấy có quán lẩu buffet thế là nhân dịp em nó thi xong thì khao em nó một bữa no nê. May quá vớ trúng được quán siêu to khổng lồ, tưởng giá mắc mà hạt dẻ phết.
Lẩu băng chuyền Hong Kong
Địa điểm: 104 tòa B6 Nam Cao
Thời gian: 11:00 - 14:30 và 18:00 - 22:00
Hotline: 02437473333
Facebook: https://www.facebook.com/laubangchuyenHK/
Quán nằm ngay tòa mới xây xong gần đây, ngay khu Núi Trúc rẽ vào là Nam Cao ấy.
Mới vào là bị ấn tượng bởi bạt ngàn là chỗ ngồi, quán siêu rộng rãi mà nhìn cũng sạch sẽ, sang sang.
Bên cạnh chỗ đơn thì cũng có những bàn 6 người như này để tiện cho gia đình hay là một nhóm bạn muốn ăn lẩu băng chuyền nhưng vẫn muốn ngồi gần nhau để dễ nói chuyện tâm sự.
Không gian siêu rộng mà sáng sủa, ăn lẩu mà điều hòa mát lạnh.
Hôm đấy chị em mình gọi vị lẩu thái, rồi thì đồ nhúng hay là đồ nguội, chín ăn thêm thì cứ tự nhiên mà lấy trên băng chuyền thôi.
Buffet bò thì đương nhiên không thể thiếu được thịt bò rồi. Một đĩa thịt mà miếng nào miếng đấy to ơi là to, hấp dẫn ghê.
Ở đây thì tha hồ đồ nhúng luôn. Nấm kim châm này, có cả nấm đùi gà, nấm hương... mình thích nấm lắm nên có nhiều loại nấm là mình ưng.
Cái này cũng không biết gọi là gì cơ mà nhìn xinh nhỉ. Có cả miếng há cảo trắng tròn nữa các bạn ạ.
Có váng đậu, vắt mỳ, có loại mỳ này và mỳ tròn nữa.
Thịt thì tha hồ rồi.
Một vài món nộm, salad, miến trộn.
À ở đây còn có món chân gà chiên mắm, trời ơi siêu ngon và đậm đà.
Không được quên 2 siêu phẩm là xúc xích phô mai và sụn gà rang muối lá chanh nhé.
Gimbap có 2 loại đều ngon, phở cuốn cũng đầy đặn.
Thịt thì có thịt bò, thịt ba chỉ, bò cuốn nấm, viên thả lẩu...
Rau thì có rau cần, rau muốn, rau bắp cải...
Làm gì thì làm chứ hai chị em đi ăn là bàn cứ phải đầy ắp.
Gọi thêm nước ngoài để uống nha.
Đến giờ nhúng lẩu rồi các bạn ạ. Nước lẩu Thái nó ngon ghê ấy. Đi ăn lẩu băng chuyền thì mình không kì vọng lắm vào nước lẩu đâu nhưng bất ngờ ở đây nước lẩu nó lại xuất sắc.
Thịt thì thì thôi rồi, mê lắm luôn, rồi còn ngấm nước lẩu nữa chứ.
Cho miếng xúc xích phô mai vào, đầu tiên tưởng là xúc xích bình thường thôi nên mình lấy ít.
Về sau phát hiện bên trong có phô mai thì cứ nhằm em nó mà lấy luôn.
Món salad này nhìn hấp dẫn nhưng mà ăn thử thì mình thấy hơi mặn một chút, trong có thịt nguội và rau củ, nhưng mà trứng cua bên trên ngon, nổ trong miệng ấy.
Miến trộn ở đây okela phết cái có thịt nhiều này, trứng thái sợi, rau rồi sợi miến to như miến Hàn nhưng mà ăn vị cũng được thôi chứ sợi miến vẫn hơi mềm, không dai và săn lắm.
Cái cuốn cuốn này thì ngon lắm luôn á, ở bên ngoài là cuốn váng đậu hay sao ý rồi ở trong là thịt bằm với nấm mộc nhĩ thơm thơm mà nêm nếm cũng vừa đủ độ.
Phở cuốn đầy đặn, ăn giải ngán mà cũng ổn áp phết.
Sụn gà rang muối lá chanh này nó ngon ấy, giòn sần sật.
Ngồi lâu lầu rồi làm vài bát như này là chị em mình no nê.
Chan thêm chút nước lẩu cho nó đậm đà hương vị.
Đồ tráng miện thì có 3 món, hoa quả, sữa chua và bánh ngọt.
Hoa quả có xoài với cả dưa mà ngọt với tươi lắm luôn. Băng chuyền hết nên chị em mình cứ ngồi ngó thế là nhân viên ra hỏi thì chị em mình xin luôn.
Sữa chua nếp cẩm khá oke nhưng mà hơi ít nếp cẩm. ^^
Với mình thì một quán lẩu băng chuyền mà đa số các món đều ngon và ổn áp, còn có món đặc sắc ngon thì quá ổn để quay lại. Cộng thêm không gian và thái độ nhân viên phục vụ niềm nở thì quá vui rồi.
Chị em mình đi lúc tối nên giá là 179k, còn mình hỏi thử giá buổi trưa có 149k thôi và không sợ bị tính thêm VAT đâu, kể cả nước chị em mình gọi lúc thanh toán không bị tính. Không mất một đồng phí VAT nào hết nên giá đúng như những gì mình được báo. Vừa không bị độn thêm tiền mà ăn lại ngon nên là chốt thêm được một quán lẩu cho vào trong danh sách quay lại của mình. ^^