5 cô gái oanh tạc Lý Sơn - Hội An 5N4Đ chỉ hơn 3 triệu đồng

Nằm trong top đầu những điểm du lịch hot nhất đầu năm 2016, Lý Sơn chính là hòn đảo xinh đẹp khiến bạn không thể chần chừ hơn nữa và để có một chuyến đi đúng đã, đúng vui và nhiều trải nghiệm...bạn đừng quên bỏ túi những kinh nghiệm hay từ hành trình khám phá Lý Sơn - Hội An của 5 cô gái 'xinh nhất vịnh Bắc Bộ' này nhé!

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 1

Vé máy bay: Book vé máy bay trước 2 tháng, giá vé khứ hồi Hà Nội - Chu Lai là 1tr51k của Vietjet air + 7kg hành lý xách tay. Mua thêm hành lý kí gửi 330k/20kg. Lưu ý, lượt về thì nên book vé từ Đà Nẵng - Hà Nội sẽ rẻ hơn rất nhiều nhé!.

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 2

Ngày 1: Hà Nội - Lý Sơn: 430k/người

Sáng có mặt tại sân bay, check-in thủ tục xong là khoảng 8h40 phút cất cánh, xuống sân bay Chu Lai là khoảng 10h. Sau đó di chuyển từ sân bay ra bến xe (Free^^).

Sau đó, bắt tiếp 1 ô tô 7 chỗ, 50k/1người đến bến cảng Sa Kỳ. Tại đây, bạn nên nghỉ ngơi, ăn trưa trong catin bến cảng, đồ ngon và giá cả hợp lý. Đặc biệt là xoài keo và ổi ở đây, quá tuyệt vời, không thể không ăn (nên chuẩn bị muối tôm và muối ô mai mang đi thưởng thức nha).

Còn buổi trưa thì ghé 1 quán cơm gần cảng, giá rẻ chỉ 30k/ suất...nhưng ăn tạm được thôi chứ không ngon. Ăn xong ra thẳng canteen ngồi chờ + uống nc dừa, ăn vặt các thứ (dừa 25k, xoài keo ngon xí zách 35k/hộp bự).

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 3

Mua vé thuyền Sa Kỳ - Lý Sơn là 95k/ 1người ( Chỗ này phải xếp hàng mua vé nhé, có thể mua hộ nhưng phải có cmnd) có 2 chuyến là chuyến 8h sáng và 15h chiều, di chuyển khoảng 1h30p. (Sđt BQL cảng Sa Kỳ: 055. 3626431, cảng Lý Sơn: 055. 3862169). Bạn nào hay say xe thì nên chuẩn bị thuốc chông say và nên chọn ghế ngồi cuối thuyền hoặc giữa nhé. 

Khách sạn: 

Book 1 phòng 2 giường cho 4 người tại nhà nghỉ Hương Cảng: Giá 250k/1 ngày. Nhưng ở 5 người nên cộng thêm 50k phí phụ thu (tổng cộng là 300k). Nhà nghỉ này khá sạch sẽ, thoải mái, nhiệt tình, có xe đưa đón từ đến tận Khách sạn, nói chung rất ổn(Sdt chị chủ là: 0978412261)

Tắm rửa, nghỉ ngơi..tối lăn lội ra ngoài đi ăn. Được nhân viên khách sạn chỉ quán gần đó, ăn no nê, ngon nữa mà có 65k/người.

Ngày 2: Đảo lớn - Đảo bé - Cổng Tò Vò: 383k/người

Dậy từ 5h kém chuẩn bị, đến 6h lên ca nô ra Đảo bé - tự thưởng cho mình những tấm ảnh đẹp tại hòn đảo được ví như Maldives Việt Nam.

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 4

- Vé ca nô là 90k/người ( Nhờ nhà nghỉ đặt hộ vé). Khi leo lên ca nô, cảm nhận độ lướt bồng bềnh, ngắm nhìn biển đẹp tuyệt vời, bầu trời trong xanh, cảm giác cực thích...chặng đường khoảng 4km và di chuyển tầm 30p.

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 5

- Xuống đến đảo bé, thuê xe 'túk túk' đi 1 vòng quanh đảo, tìm đến những điểm đẹp để ngắm cảnh, chụp ảnh 30k/người, 1 xe tối đa 8 người.

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 6

- 9h sáng: sau khi đã chụp ảnh te tua các kiểu, thì kiếm quán nạp năng lượng...gọi dừa trái 22k, Cháo sò 30k/ bát (ngon nhưng hơi loãng), Ốc xà cừ 70k/ kg (Món này ăn nghiền vì quá ngon) Tổng thiệt hại là 316k, mỗi người 63k.

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 7

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 8

- 11h: lên ca nô về đảo lớn. Nghỉ ngơi, tắm rửa xong ăn trưa.

- 12h: ăn trưa tại nhà nghỉ. Nhà nghỉ này nấu ăn ngon, đầy đặn nhưng tính tiền theo đầu người, 100k/ người/bữa, tính ra hơi mắc.

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 9

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 10

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 11

- 16h: thuê 3 xe máy, 50k/ 1 xe, lên hang Tò Vò, đi xe máy mất tầm 15', đường rất dễ đi. Hang Tò Vò là ngạc nhiên số 1 từ ngày đầu tiên đến giờ nhưng cũng rất đẹp và có nhiều góc chụp ảnh cực mê, nhất là thời điểm hoàng hôn 

- Mặt trời lặn là bọn mình di chuyển về nhà nghỉ và ăn cơm tại nhà nghỉ. còn buổi tối, đi dạo, ăn vặt, uống sinh tố ven đường ở gần cổng chào. 20k/ 1 cốc, rất là ngon. Và trên đảo có chùa nên bạn nào có ý định đi thì nên mặc đồ dài cho tiện nhé.

Ngày 3: Ngọn Hải Đăng - Hang Câu Lý Sơn - Hội An: 714k/người

- Dậy khoảng 6h, thu dọn hành lý rồi đi ăn sáng. Quán bún nằm ngay ở phía bên trái cổng chào, nước ngon và ngọt, có nhiều món như: bún chả, bún riêu, bún sườn non, 25k/ 1 bát. Chỉ có điều là phục vụ hơi chậm.

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 12

- Ai cũng biết Lý Sơn nổi tiếng về tỏi, đúng, tỏi Lý Sơn rất tuyệt vời, chỉ cần ăn 1 lần là sẽ nhớ mãi. Cái tuyệt vời không chỉ nằm ở độ dinh dưỡng mà còn nằm ở hương vị, không hề hăng mà thật sự rất ngọt, rất thơm ngon. Bảng giá cũng khá phong phú cho từng loại tỏi khác nhau. 

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 13

+ Tỏi non tươi (làm các món nộm, ăn sống, xào thịt bò...): 50 - 70k/ 1kg đã được cắt hết lá, rễ, rửa sạch; 30k/ 1kg còn nguyên rễ (vừa nhổ lên) về tự làm.
+ Tỏi khô (nó là tỏi non phơi khô): 80k/ 1kg
+ Tỏi một nhánh khô (loại này thì có thể dùng ngâm rượu, làm thuốc, ... Rất nổi tiếng): ở chợ ngta bán 600k - hơn 1tr/ 1kg; giá cả khá đắt đỏ, nhưng theo dò hỏi, hóng hớt thì mình được biết là tỏi phải có giá khoảng 900 - hơn 1tr mới là đồ xịn).

Tham quan:

+ Oanh tạc tại Hang Câu để chụp ảnh, bãi biển, nếu để so sánh thì mình thấy ở đây có nhiều góc để khai thác hơn Đảo Bé rất nhiều. Tuy nhiên nên lưu ý là sóng to và nhiều sỏi đá hơn. 
+  Và thích quay phim trên đường đi lên Ngọn Hải Đăng! Nếu muốn thấy toàn cảnh Lý Sơn xinh đẹp với làn sóng biển xanh rì thì phải đi xin đừng bỏ lỡ nơi này. Tuy nhiên để chụp ảnh thì quá thật quá khó, gió to như muốn nhấc bổng cả người lên và cuốn cái điện thoại/ máy ảnh bay tít đến tận chân trời.

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 14

Lưu ý, mấy bạn mà ra đây thì nên mang theo áo khoác hoặc mặc áo dài tay, kẹp tóc gọn gàng nếu không muốn tóc bị gió thổi trùm kín mặt mũi nhé...

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 15

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 16

- Chuyện khúc mắc tại nhà nghỉ Hương Cảng:

+ Trước khi check-in phòng, thì đã gọi điện đặt phòng trước. Giá mình nghe là 'phòng 300k/ 4ng/ 2 giường, thêm 1ng là 50k, tổng là 350k' Nhưng đến hôm thanh toán thì chủ nhà nghỉ lại gửi hóa đơn 2,5 ngày là: 900k. (Nghĩa là 350k/ 2 giường/4ng + 50k thêm 1 người = 400k/1 ngày; nửa ngày tính thêm 100k). Nên, mấy bạn chọn nhà nghỉ này thì hỏi rõ ràng trước khi nhận phòng nheng. 

Tổng thiệt hại tại nhà nghỉ là: 3tr739k. Chia ra là 748k/người. Sau đó mua vé tàu quay lại đất liền: 95k/vé. Và về đến Cảng khoảng 4h45. Lại vào canteen ăn vặt + uống nc dừa + đợi taxi : 25k/ người.

- Điểm đến tiếp theo là Quảng Ngãi, gọi taxi 370k/ xe7 chỗ chở tới nơi bắt xe khách về Hội An (90k/ người). Sau đó, hỏi bác tài  bắt Taxi Mai Linh 052, 7 chỗ, có wifi đi từ cây xăng về Hội An 190k => 35k/ người. 

Khách sạn: 

Đã từng có kinh nghiệm đi Hội An nên tìm phòng khá là dễ, cả nhóm chọn khách sạn Thiên Nga (52 Bà Triệu) siêu sạch sẽ và phòng đẹp, rộng, có bồn tắm, ban công, đệm Kimdan êm. Từ đây, đi bộ vào phố cổ tầm 10p, khá là tiện để đi tham quan và khám phá phố Hội.

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 17

+ Phòng 2 giường, 4người/ 600k + 1ng 50k => 2 đêm 1300k, chia ra 260k/ người, giá cả khá hợp lý.

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 18

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 19

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 20

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 21

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 22

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 23

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 24

- 9h mới tắm rửa xong, rồi đi ăn tối ở 687 Hai Bà Trưng. Ăn cũng được: 2 cao lầu + 2 cơm gà + 1 bún thịt nướng + 1 hến xào + 1 bánh tráng đập + 3 pepsi + 1 dừa + 2 chè bắp = 267k => 54k/ người. Ăn xong đi dạo phố, không gian khá yên tĩnh nên sẽ có cảm giác buồn...

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 25

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 26

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 27

Ngày 4: Hội An 250k/người

Sáng sớm, hít thở không khí bình yên, xong chuẩn bị đi ăn sáng tại Bánh mì Phượng (số 2 Phan Châu Trinh nhé). Mọi người khen ngon, nhưng chắc do mình không phải tín đồ của bánh mì nên ăn cũng thấy bình thường, chứ không có gì đặc biệt. Bánh mì 20k/cái, sữa bắp 15k/chai => Ăn sáng mỗi người 35k.

Ăn sáng xong, lượn lờ chụp chọe ở phố cổ, đi xem đồ handmade xinh xắn..., sau đó lội vô quán cafe Hải ở đường Trần Phú, view cũng khá là chất.

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 28

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 29

- 14h: Lang thang kiếm chỗ ăn vặt, Thấy quán chè của cô Liên ở Lê Lợi ngay gần bờ sông nha. 15k/ cốc chè sen + 10k/ cốc chè bắp, ăn rất mát, ngon.

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 30

Ăn xong, cũng đi dạo, làm mẫu vẽ tranh chân dung các kiểu. Giá vẽ chân dung bức bé là 100k, khổ A3 là 150k. Nhưng, thấy vẽ không giống cho lắm ^^.

- Tầm 16h, 17h đường phố lên đèn, mấy bạn tranh thủ chụp hình vì không gian lúc này rất đẹp...

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 31

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 32

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 33

- Bữa tối cuối cùng, thì cả nhóm đi ăn cơm gà ở quán Ty ngay đối diện bà Buội. 5 nàng mà gọi tận 6 suất cơm, 2 gỏi, 3 chai sữa ngô, 10 bát nước canh...tổng là 400k (mỗi người 80k).

- Tối thì đi dạo lượn lờ phố cổ xem đồ rồi đi thuyền thả hoa đăng. 70k/ thuyền 5 người + 30k/ 10 cái hoa đăng, ghé Chùa Cầu (Nếu may mắn thì sẽ được nghe các em nhỏ hát dân ca, hay lắm nhé! ), ở chỗ này, bạn đừng quên thử món kem ống 5k, xoài lắc, dứa lắc 10k.

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 34

- Sau đó, ghé chợ đêm. Nhiều mặt hàng, nhưng nhớ trả giá nhiệt tình, vì chợ đêm này nói thách giữ lắm. Bạn nào yêu thích đồ handmade với đồ thổ cẩm thì nên khảo giá trước khi mua. (những túi, ví thổ cẩm hình chữ nhật giá chỉ khoảng từ 15k - 30k là hợp lý).

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 35

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 36

- Mực rim me + ghẹ sữa mua 250k/ kg ăn rất là ngon. Tầm 11h quay về nhà nghỉ và soạn đồ để mai đi sớm. Thuê xe từ Hội An -> sân bay Chu Lai 1200k trọn gói. 

Ngày 5: Đà Nẵng - Hà Nội 

Từ Hội An đi Đà Nẵng có 25km, nên xuất phát từ sân bay Đà Nẵng là tiện nhất.

5 co gai oanh tac ly son - hoi an 5n4d chi hon 3 trieu dong  - anh 37

- Xe đi đến Chu Lai là nhờ khách sạn thuê hộ. Đến sân bay Chu Lai ăn sáng không ổn lắm, không vừa vị - một bát mì + 3 miếng bò 35k, nhưng bù lại cà phê sữa 25k rất ngon nên cũng dễ chịu hơn. 

Vậy là hơn 1h di chuyển, 5 cô nàng có mặt tại Hà Nội. Chi phí ngày 5 khoảng 310k/người. 

TỔNG CHI PHÍ cho 5N4Đ là 3tr268k (Thêm hành lý ký gửi là 198k/người, nhưng bạn nào đi du lịch mà ít hành lý thì bỏ qua chi phí này nhé!)

Tinzon (H/ả + thông tin: FB: Trần Bích Ngọc)

người yêu thích